Làng chài Sandhamn đẹp như trong truyện cổ tích Không rõ

[31/07/2023 19:44 | Ghi nhanh | Nhận xét(0) | Đọc(28) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Ngày 30-7, sau khoảng 30 phút đi tàu thủy, chúng tôi đến làng chài Sandhamn. Làng cách Stockholm 50km về hướng Đông, hình thành từ thế kỷ 18, sau trở thành cảng nước sâu cho tàu vận chuyển quặng đồng, quặng sắt.

Hiện nay làng có khoảng 200 người sinh sống nhưng mỗi năm đón hơn 100 nghìn người đến du lịch. Anh Mi-ken cho chúng tôi biết, hằng năm CLB Thuyền buồm Hoàng gia Thụy Điển tổ chức cuộc thi ở đây, người đến dự chật cứng cả đảo.

Hơn 90% diện tích đảo là rừng thông. Người Thụy Điển cao to là thế nhưng các ngôi nhà của họ lại nhỏ nhắn, xinh xắn vừa đủ để đi ra, đi vào và sinh hoạt hằng ngày. Nhà xây toàn bằng gỗ thông cao từ 3 đến 8m. Bên trong quét sơn trắng, bên ngoài quét chủ yếu bằng sơn đỏ, cửa sổ quét sơn trắng.

Người dân ở đây di chuyển bằng phương tiện xe đạp, xe máy ba bánh trên đường trải đá dăm. Họ dành nhiều thời gian cho việc trồng cây, cắt tỉa từng khóm hoa, vườn cỏ. Chung quanh nhà được phủ kín bằng hoa muôn sắc màu, đẹp như trong chuyện cổ tích vậy!

Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 1039 đã được: 0.0/10 (0 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Không gian Văn hóa Hồ Gươm (KGVHHG) nhận kỷ vật cách đây 45 năm.
Nắng thu
Hang Nhà báo
Báo Nhân Dân trao tặng ba ngôi "Nhà tình nghĩa"
Dự án: "Không gian sáng tạo nghệ thuật phố đi bộ kết nối Công viên Thống nhất"
Sinh hoạt Chi hội Ảnh báo chí
Đêm ở phố cổ Gamla Stan
Junibacken- thế giới thần tiên của trẻ nhỏ
Đến sứ quán
Người thết kế, tổ chức th...
Bức ảnh chân dung đầu tiê...
Mát thì có mát nhưng...
Trong khu vườn yên tĩnh
Rùa hồ Hoàn Kiếm nổi vào ...
Nhạc hội cảnh sát tưng bừ...
Mỗi ngày có hơn 50kg cá c...
12 ngày Điện Biên Phủ trê...
Đầu tư hơn 50 tỷ đồng cho...
Từ ngày 1-7-2008 cấm bán ...
Tags:
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share